Kết quả tìm kiếm cho "vụ tai nạn lao động"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3278
Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương do lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.
Sáng 30/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và định hướng một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025.
Hoàn lưu bão và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của các địa phương. Hiện các bộ, ngành, địa phương đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả.
Những ngày cuối tháng 7, hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang trở nên sôi động với chuỗi sự kiện thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025).
Giữa nhịp sống ồn ào, tấp nập, ở xã Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) vẫn còn những người kiên trì “giữ lửa” nghề truyền thống. Với họ, nghề ông bà để lại không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào, là cách để giữ hồn quê giữa thời cuộc nhiều đổi thay.
Khoảng 17 giờ, ngày 26/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kiểm soát; phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, Tàu CSB 4035 thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ ông Ngô Văn Hùng, thuyền trưởng tàu cá KG 90172 TS; địa chỉ ấp An Lạc, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã có một lực lượng đặc biệt xung phong lên đường ra tiền tuyến. Đó là lực lượng Thanh niên xung phong.
Là thương binh trở về đời thường, ông Trần Văn Đấu và Danh My, cùng ngụ xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) tiếp tục góp sức cho quê hương bằng cách riêng của mình.
Cùng góp công, góp của thực hiện các công trình an sinh xã hội là việc làm thường xuyên của những bổn đạo tại chùa Long Châu Điện, xã Bình Giang (tỉnh An Giang). Những việc làm ý nghĩa của chùa và người dân xóm đạo góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Trở về với đời thường, ông Hoàng Văn Sinh, thương binh 4/4, ngụ ấp An Thạnh (xã An Phú, tỉnh An Giang) vẫn tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Bằng ý chí và nghị lực, ông đã vượt qua thương tật, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Chiều 23/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình An, tỉnh An Giang.
Bão số 3 trở thành một “phép thử” quan trọng, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp tại các xã, phường của Hưng Yên khi đây là địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai.